Cấp cứu dỏm lộng hành (2)

Thứ năm, 01/10/2015 10:35

* KỲ 2: ĐE DỌA CÁN BỘ Y TẾ, DẰN MẶT NHÂN VIÊN BẢO VỆ

(Cadn.com.vn) - Để thường xuyên tiếp xúc được người bệnh, các đối tượng trong đội quân cấp cứu dỏm đã dằn mặt lực lượng bảo vệ và đe dọa nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN). Không chỉ nhắn tin vào máy điện thoại, dọa đến tận nhà để "xử" y, bác sĩ, các đối tượng này còn nhờ người mang "hàng nóng" vào gửi cho nhân viên bảo vệ để "nắn gân".

Chiếc xe cấp cứu dỏm đưa phần đuôi vào lối đi của bệnh viện chờ bệnh nhân.

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi khi có thông tin bắn ra thì ngay lập tức những chiếc xe đang đậu ngoài đường Quang Trung sẽ phóng vút vào cổng và án ngữ ngay gần đường ra vào mà không thấy bất cứ một phản ứng nào của nhân viên bảo vệ. Người thăm bệnh, người khám bệnh cũng phải dạt ra để cho những chiếc xe này đậu, các xe taxi cũng phải nhường "quyền ưu tiên" để xe cấp cứu dỏm mở sẵn cửa hậu đứng chờ trong khi "y tá", "y sĩ" của xe này kéo băng ca đi chở người bệnh. Ngay cả khi hết giờ thăm bệnh, người ngoài không được vào thì các "cò" vẫn ngang nhiên kéo xe đi qua cổng bảo vệ mà không gặp bất kỳ một phản ứng nào. Một điều lạ là dù làm dịch vụ riêng nhưng mỗi khi chiếc băng ca kéo người bệnh từ các khoa, phòng đi ra vẫn có nhân viên y tế đi theo trợ giúp đến tận cửa ô-tô!

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cho biết, rất nhiều lần các cán bộ trẻ của Trung tâm đã bị đội quân cấp cứu dỏm cho việt vị! Số là sau khi nhận tin báo có bệnh nhân ra viện cần sử dụng dịch vụ chuyên chở và nhân viên cấp cứu đi theo, Trung tâm điều người và xe vào chở thì người bệnh đã bị "cò" chèo kéo và ép phải sử dụng xe ngoài. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trên đường di chuyển, cán bộ y tế yêu cầu không được sử dụng dịch vụ dỏm này thì ngay lập tức các đối tượng đe dọa cả người nhà lẫn y, bác sĩ. "Không hiểu vì sao khi chúng tôi tới nơi thì họ đã chờ sẵn ở đó và có hành động hăm dọa các cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ nữ. Nhiều em mới vào nghề quá sợ đã phải quay trở về" - một vị lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết.

Theo lời kể của một số bác sĩ của BVĐN, đã có thời gian lãnh đạo các khoa, phòng quyết liệt không cho các xe cấp cứu dỏm hoạt động nhưng các đối tượng này đã nhắn tin và có nhiều hành động đe dọa hành hung. Thậm chí, họ còn cử những người lạ mặt bám theo trên đường về nhà hoặc đến tận cửa lảng vảng để dằn mặt lãnh đạo các khoa "nóng" thường xuyên có bệnh nhân nặng. Trước thái độ bặm trợn, côn đồ này, nhiều nhân viên y tế, đặc biệt là y tá, hộ lý e ngại không dám ngăn cản.

Thanh niên này ngang nhiên kéo băng ca qua cổng bảo vệ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Một điều mà ai cũng dễ nhận thấy là trong khuôn viên và tại các khoa, phòng của BVĐN đều có lực lượng bảo vệ trực thường xuyên. Tuy nhiên, họ hầu như không có phản ứng nào để ngăn chặn sự lộng hành của đội quân cấp cứu "ngoài luồng". Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để dễ bề tự tung tự tác, các đối tượng thường xuyên có những màn thị uy, dằn mặt lực lượng bảo vệ. Theo lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ BVĐN, thời gian đầu nhân viên của các Cty dịch vụ bảo vệ cũng đã quyết liệt với các đối tượng này để đảm bảo ANTT trong bệnh viện, nhưng chỉ một thời gian sau họ trở nên nhụt chí vì bị hành hung và thực hiện nhiều chiêu dằn mặt đáng sợ.

Thời gian đầu, mỗi khi các xe này vào cổng thì nhân viên bảo vệ phải cùng nhau ra đẩy đuổi. Không những không chấp hành, các đối tượng còn đe dọa đến tính mạng bản thân lực lượng bảo vệ và cả gia đình. Nhiều người phát hoảng vì không hiểu sao những đối tượng này còn biết cả số điện thoại di động, thậm chí là tên, tuổi của người thân của họ. Nhiều người đã có gia đình thì sợ liên lụy, những người đã già, nghỉ việc đi làm thêm thì sợ thiệt thân, chỉ còn một ít là thanh niên thì không dám phản ứng đơn độc nên bảo vệ chẳng có uy gì đối với những đối tượng cò xe. "Có lần anh em bảo vệ được một cụ già mang vào cho một bao tải và bảo là có người gửi "tặng". Thấy lạ, họ mở ra kiểm tra thì thấy toàn là dao và mã tấu. Tuy không ra mặt nhưng ai cũng biết đó là của nhóm cò xe cấp cứu dỏm" - một vị lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ BVĐN kể lại.

Trong suốt thời gian thâm nhập, chúng tôi chứng kiến cảnh rất nhiều bảo vệ bị các đối tượng côn đồ "nhìn bằng nửa mắt". Người dân, người nhà bệnh nhân khi muốn ra, vào bệnh viện phải tuân thủ theo giờ thăm bệnh, còn những đối tượng này có thể đi lại tùy thích với một chiếc áo blouse và chiếc băng ca kéo lạch cạch. Bên cạnh đó, các "cò vệ tinh" luôn có mặt túc trực ở các phòng, khoa, khu khám bệnh, khu làm thủ tục xuất viện cũng như trước sân, ngoài cổng phía đường Quang Trung.

Khi chúng tôi tiếp xúc để tìm hiểu thông tin, hầu như các nhân viên bảo vệ đều cố tình lảng tránh hoặc nói chuyện qua loa và yêu cầu không công khai danh tính. Một phần vì muốn ổn định công việc, không làm mất uy tín của Cty, mặt khác là không muốn rước phiền hà vào thân vì thói côn đồ của các "ông kẹ". "Anh mà ở vào tình thế của tụi em mới biết. Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giành giật bệnh nhân"- một nhân viên bảo vệ trẻ cho biết.           

Điều tra: Đông A
(còn nữa)